Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch UBND cấp tỉnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15341
Từ chỗ là kênh giao thương chủ yếu phục vụ đời sống dân sinh, chợ truyền thống đứng trước nguy cơ ngày càng bị thu hẹp về vai trò, hiệu quả sử dụng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các loại hình khác như chợ cóc, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… và cả kinh doanh online đang bùng nổ. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải tìm hướng đi để chợ truyền thống thoát cảnh dần bị “bỏ quên” trong dòng chảy phát triển của xã hội.
Tuyến đường tỉnh 961 qua xã Tân Hội, nhiều khoảng không gian từng bị lấn chiếm đã được trả lại cho người đi đường. Tại chợ Cây Dương, hoạt động mua bán cũng dần đi vào nền nếp. Đằng sau những đổi thay ấy là nỗ lực của địa phương trong việc lập lại trật tự bằng sự đồng thuận của người dân.
Chiều 15/6, đoàn công tác của UBND tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại một số dự án của Tập đoàn VinGroup trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
Chiều 15/6, tại ấp Chrouy Slaeng, xã Kiri Chong Koh, huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
“Con chim dẫu bay xa đến mấy cũng phải tìm cành để đậu, người Mông đi mải miết dường nào cũng phải tìm đỉnh núi cao để lập bản, dựng nhà”. Từ dấu chân mở đất đầy huyền thoại của cụ Giàng Tả vào cuối thập niên 70, Cao Đường - thung lũng mây giăng lưng chừng dãy Cham Chu xã Bạch Xa đã được hình thành. Sau nhiều thập kỷ chìm khuất giữa thâm u đại ngàn, “nàng công chúa” ngủ quên ở độ cao gần 1.000m nay đã bừng tỉnh. Trút bỏ sự biệt lập, Cao Đường đang chuyển mình trở thành điểm hẹn mùa hè đầy mê hoặc, vẫy gọi lữ khách tìm về, trốn cái oi ả phố thị và lắng nghe tiếng gọi bình yên của sương mây, gió núi.
Chiều 12/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề “Giải pháp thúc đẩy quản trị liên tỉnh, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ở các địa phương hạ nguồn sông Mê Kông trong bối cảnh mới”.
Ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển, xã Xím Vàng mang vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ với những thửa ruộng bậc thang chìm trong mây, ẩn hiện dưới chân đỉnh Phu Sa Phìn. Vùng đất này còn ẩn chứa những điều bí ẩn từ bãi đá khắc cổ Khe Hổ với những ký tự, hình thù độc đáo chưa được giải mã hết đã trở thành mảnh ghép lý thú tạo nên sự hấp dẫn, thôi thúc những bước chân tìm đến khám phá, thưởng ngoạn.
Chiều 12/6, UBND xã Hòn Nghệ (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
Ngày 12/6, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác tổ chức khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực tại xã Tri Tôn.
Sáng 12/6, Đảng ủy, UBND phường Bình Đức (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ. Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Ngọc Diễm chủ trì buổi lễ.
Sáng 12/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 tại các xã, phường thuộc tiểu vùng phía Bắc, gồm: Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong và Vĩnh Xương.